Trao bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên quên mình cứu 3 mẹ con

Thứ Ba, 13/02/2018, 11:23
Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp vừa quyết định trao bằng danh dự cho sinh viên Hoàng Đức Hải - nam sinh đã quên mình cứu 3 mẹ con đuối nước.

Theo ông Nguyễn Ngọc Khương, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Đại diện Ban lãnh đạo nhà trường cùng Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đã vào Thanh Hóa để trao bằng tốt nghiệp danh dự cho em Hoàng Đức Hải, sinh viên năm cuối ngành điện.

Đây cũng là lần đầu tiên trường quyết định trao bằng tốt nghiệp danh dự cho một sinh viên vì hành động cứu người cao cả. Tấm bằng danh dự là sự ghi nhận công sức học tập, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của sinh viên Hoàng Đức Hải.

Người thân nghẹn ngào nước mắt trong lễ tang em Hoàng Đức Hải. Ảnh: Nguyễn Dương.

Trước đó, ngày 10-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng cho em Hoàng Đức Hải ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa về hành động dũng cảm cứu người. Thủ tướng cũng gửi 20 triệu đồng để hỗ trợ gia đình nam sinh dũng cảm.

Chiều 9-2, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Trung truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh vì hành động quên mình cứu người. Sự việc xảy ra khoảng 12h30 ngày 8-2, chị Loan (giáo viên trường cấp 2 xã Hải Châu) cùng hai con nhỏ ra sông Ghép (Thanh Hóa) thả cá chép ngày ông Táo. Ba mẹ con không may ngã xuống sông.

Thấy có người vùng vẫy kêu cứu, Hoàng Đức Hải nhảy xuống sông, bơi ra cứu. Sau khi đưa được ba mẹ con chị Loan vào bờ, Hải bị kiệt sức do lạnh cóng và chìm dần. Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể Hải ở độ sâu khoảng 8 m, cách bờ sông khoảng 20 m.

H.Thanh
.
.