Người mất mạng, kẻ vào tù vì chuyện cây quế

Thứ Sáu, 10/04/2015, 09:15
Trong lúc cãi nhau với hàng xóm chuyện cây trồng che bóng mát khiến hoa màu vườn nhà mình không phát triển được, Nguyễn Văn Minh (40 tuôi, thôn 6, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã nhặt một hòn đá ném vào người ông Nguyễn Hiệp (75 tuổi), khiến ông Hiệp bị trọng thương và tử vong sau đó 5 ngày.
Gia đình ông Hiệp có mảnh vườn hơn 500m², được vợ chồng ông trồng nhiều loại cây hơn chục năm nay, trong đó có gòn, sưa, quế, mít… Bên cạnh là mảnh vườn của Minh trồng cỏ voi để nuôi bò. Cách đây khoảng 2 năm, giữa gia đình ông Hiệp và gia đình Minh có lời qua tiếng lại vì chuyện hàng cây sát đường ranh giới giữa 2 mảnh vườn.

Minh cho rằng, một số cây lâu năm như gòn, quế, mít… nhà ông Hiệp sát phần đất nhà Minh đã gây rợp bóng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng trên đất của Minh. Theo đề nghị của Minh, cuối năm 2014, gia đình ông Hiệp đã chặt bỏ 2 cây gòn lớn, bứng chuyển vị trí 1 cây sưa để tránh rợp bóng cho đám cỏ của Minh, còn lại 3 cây quế…

Có điều, phần mảnh vườn phía trên, cây quế nhà ông Hiệp gây rợp bóng phía vườn nhà Minh thì phần mảnh vườn phía dưới, cây keo nhà Minh lại gây rợp bóng phần ruộng lúa nhà ông Hiệp. Khi anh Nguyễn Quang Thu (43 tuổi, con trai ông Hiệp) tỉa những cành keo để cho lúa phát triển thì Minh không ý kiến gì. Sau đó, Minh đề nghị gia đình ông Hiệp tỉa cành quế, nhưng gia đình ông Hiệp không đồng ý, bởi cây quế mà tỉa cành thì năng suất thu hoạch bị giảm. 

Anh Thu chỉ nơi xảy ra vụ việc.

“Khi Minh đề nghị tỉa cành quế, tôi bảo khai thác cây quế là tận dụng cả thân, cành và lá; nếu chỉ tỉa nhánh của cây ấy thì lỡ dở quá, phải bỏ đi cành lá ấy thật lãng phí. Tôi dự định vài tháng sau sẽ khai thác luôn thể. Thế nhưng, tôi chưa kịp thương lượng thì Minh đã làm toáng lên rồi ném đá, khiến cha tôi vong mạng”, Thu ấm ức nói.

Sự việc đau lòng xảy ra  vào trưa 15/1, Minh bảo với ông Hiệp, nếu gia đình ông Hiệp không chặt những cành quế gây rợp bóng bên đất của Minh thì Minh sẽ chặt. Sợ Minh làm càn ảnh hưởng đến việc thu hoạch quế nên ông Hiệp điện thoại cho anh Thu đang làm việc tại lò rèn ở thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước), cách nhà khoảng 10 cây số về. Trong lúc lời qua tiếng lại, Minh cầm hòn đá ném trúng ông Hiệp, khiến nạn nhân gục xuống, tử vong sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, do vết thương bị nhiễm trùng.

Nhắc lại sự việc, Minh tỏ ra ân hận. Minh phân trần với chúng tôi: “Tôi cũng không ngờ phút nóng giận của mình đã gây ra cái chết của chú Hiệp. Hôm đó, tôi vừa đi đám giỗ về; do có uống ít rượu nên tôi không làm chủ được mình. Cục đá mà tôi ném vào chú Hiệp là do ngẫu nhiên nhặt tại đám cỏ chứ không phải tôi chuẩn bị sẵn để hại chú ấy. Bây giờ, tôi hối hận thì chuyện cũng đã muộn…”.   

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Tiên Phước đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Minh về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Phước Hiệp
.
.