Một người đàn ông tử vong nghi bị chó dại cắn hơn ba tháng trước

Thứ Tư, 10/01/2024, 22:37

Tối 10/1, Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa (Phú Yên) xác nhận nguồn tin một người đàn ông ở địa phương này đã tử vong, do nghi ngờ bị cho dại cắn cách đây hơn 3 tháng.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Tấn K (SN 1986, trú ở khu phố 1, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa). Theo thân nhân ông K, cách đây hơn 3 tháng, một con chó lạ bất ngờ xông vào nhà ông K cắn nhau với con chó của gia đình, ông K bước ra xua đuổi thì bị con chó lạ cắn vào tay phải. Do con chó này có đeo dây xích, ông K nhầm tưởng vết cắn là do dây xích gây ra nên không đi tiêm phòng vaccine.

Đến ngày 4/1, sức khỏe ông K đột biến với những dấu hiệu khó thở, tức ngực, nôn ói khi ăn uống. Những ngày sau đó bệnh nhân có biểu hiện lo sợ khi đi tắm, người nhà đưa nước uống thì sợ hãi, cơ thể mệt mỏi. Do tình trạng sức khỏe bất ổn nên rạng sáng 9/1, ông K được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên điều trị, sau đó gia đình xin chuyển tiếp vào Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, nhưng đến 2h sáng 10/1, bệnh nhân đã tử vong.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên và Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa đã tư vấn và hướng dẫn 4 người thân của ông K gồm mẹ ruột, vợ và hai người con đi tiêm vaccine dại và huyết thanh kháng dại. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo Trạm Y tế phường Hòa Vinh tiến hành điều tra, giám sát những người tiếp xúc với bệnh nhân đã tử vong để có biện pháp cần thiết...

Hữu Toàn
.
.