Xử lý nghiêm vi phạm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ những trường hợp chính đáng

Thứ Tư, 28/07/2021, 07:20
Tất cả các con đường tại TP Hồ Chí Minh vắng lặng sau 18h ngày 26/7, khi UBND TP Hồ Chí Minh có quyết định áp dụng biện pháp mạnh quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19. Trên đường ghi nhận thực tế trong đêm đầu tiên TP Hồ Chí Minh “giới nghiêm”, cách khoảng 2-3km, tại các tuyến đường chính các chốt kiểm soát kéo rào, mọi trường hợp lưu thông trên đường đều được ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.


Tại các tuyến đường nhỏ, để hạn chế người dân ra đường, tổ dân phố, dân phòng, Công an phường đều giăng dây. Tại 2 chốt trên giao lộ Nguyễn Trãi-Nguyễn Văn Cừ, quận 5, một cán bộ trực chốt cho biết, từ 22h trở đi những người dân qua chốt chưa đếm hết 10 đầu ngón tay, người dân đã nghiêm túc cùng TP đẩy lùi dịch bệnh.

19h, tại chốt Trần Hưng Đạo-Nguyễn Văn Cừ, quận 5, 2 thanh niên đi trên xe máy dừng gấp ngay chốt. Cán bộ CSGT hỏi lý do ra đường, yêu cầu xuất trình giấy tờ, nam thanh niên điều khiển xe vội vàng cho biết, người thân bị tai nạn lao động, không gọi được xe cứu thương nên phải chở bằng xe máy. Thấy vết thương trên người nam thanh niên ngồi sau, tổ công tác đã linh động, mở chốt hướng dẫn để 2 thanh niên này đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP cách đó vài trăm mét chữa trị.

Chốt kiểm soát trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP Hồ Chí Minh.

19h30, ông Nguyễn Văn Hùng hành nghề xe ôm công nghệ dắt bộ chiếc xe của mình trên đường gặp tổ tuần tra thuộc Công an phường 4, quận 3. Sau khi kiểm tra giấy tờ, hỏi lý do ra đường, lý do dẫn bộ, ông Hùng cho biết đi giao hàng, xe hết xăng phải đẩy bộ nên không về kịp trước giờ TP hạn chế tuyệt đối người ra đường. Các cửa hàng xăng đều đóng cửa nên ông Hùng không thể đổ xăng để chạy về nhà.

Trước tình cảnh này, tổ công tác yêu cầu ông Hùng dẫn xe vào lề, một chiến sĩ trong tổ đã chủ động đi mua xăng châm đầy bình cho ông Hùng và không quên dặn dò ông Hùng về nhà sớm, lái xe cẩn thận an toàn, hôm sau nhớ sắp xếp công việc để không ra đường sau 18h. Cảm kích trước nghĩa cử của tổ công tác, ông Hùng hứa sau khi hết dịch sẽ đến phường mời anh em trong tổ ly cà phê.

Chốt chặn tại công viên Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, tổ công tác dừng nhiều phương tiện, đa phần là người giao hàng yêu cầu quay xe về nhà nếu lý do chính đáng, một số người ra đường không lý do chính đáng sau khi giãi bày các nguyên nhân được các thành viên trong tổ nhắc nhở.

Một người đàn ông áo ướt đẫm mồ hôi, sau xe chở một bình oxy loại lớn. Mặc bộ trang phục khá cũ nhưng người này trang bị khá đủ dụng cụ phòng, chống dịch như, đeo bao tay cao su, khẩu trang, kính chắn giọt bắn, bình xịt khuẩn đặt trước xe. Khi bị dừng phương tiện người đàn ông mắt rưng rưng khai tên Lê Đình Vân (SN 1981). Đưa bệnh án của con gái cho tổ công tác xem, anh Vân rớm nước mắt cho biết ra đường giờ này là vi phạm tuy nhiên con gái anh bị u gan, được phát hiện hồi tháng 4/2020, sau khi chữa trị, bệnh viện Nhi Đồng 2 cho về nhà, 3 tháng trước bệnh tình con anh Vân trở nặng, đưa vào bệnh viện nhưng bác sĩ đã…lắc đầu và kêu đưa bé về nhà.

Ngày nào con anh Vân cũng phải thở bằng bình oxy, cứ 24h là phải thay một bình mới. Chiều nay con gái anh Vân trở bệnh, bình oxy trong nhà đã cạn nên dù sát giờ “giới nghiêm” anh Vân vẫn liều đi từ Phạm Văn Đồng ra trung tâm phân phối oxy trên đường Kênh Tân Hóa chở về nhà.

Khi nghe anh Vân trình bày, cán bộ làm nhiệm vụ đã động viên, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, đồng thời nhắc nhở anh Vân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng tạo điều kiện để anh Vân nhanh chóng về với gia đình.

Hơn 22h, chốt kiểm soát dịch trên đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, TP Thủ Đức phát hiện anh Q. (ngụ TP Thủ Đức) điểu khiển phương tiện di chuyển trên đường nên ra hiệu lệnh dừng xe. Anh Q. cho hay nhiều ngày nay anh ở lại công ty làm việc không về nhà trong khi đó vợ anh đang mang thai ở chu kỳ cuối. Vì muốn về thăm vợ một chút rồi đi ngay nên trong đêm một mình anh chạy từ công ty về nhà. Anh Q. không xuất trình được giấy tờ xe, bằng lái nên sau khi giải thích các quy định, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ xe anh Q. Ký tên vào biên bản, anh Q. cho hay, đường về nhà còn khá xa, đang “giới nghiêm”, vợ mang bầu không thể ra đón, bị giữ xe thì chỉ còn cách đi bộ về nhà. Trước tình cảnh của người đàn ông này, sau khi hội ý, Đại úy Nguyễn Trần Đồng-Tổ trưởng tổ công tác đã dùng xe công vụ chở anh Q. về nhà an toàn.

Rất nhiều hình ảnh đẹp trong đêm đầu tiên TP Hồ Chí Minh thực hiện quy định sau 18h đến 6 giờ hàng ngày, hạn chế tối đa các trường hợp ra đường để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Tuy vẫn còn trường hợp ra đường với lý do không chính đáng như đi mua mì gói, mua thuốc lào, bạn gái bị ngã… đều bị xử lý nghiêm. Tất cả vì sự bình yên cho người dân nên mong mọi người tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đừng viện lý do không đáng để ra đường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người xung quanh.
Minh Đức
.
.