Một trinh sát hơn 1000 lần đánh án ma túy

Thứ Ba, 12/08/2014, 08:00
Trưởng thành từ một trinh sát, đến nay, Thượng tá Đinh Tiên Hoàn (Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên) đã lập nhiều kỷ lục trong "tác nghiệp" của lực lượng Công an nơi địa đầu Tây Bắc với hơn 1.000 lần đánh án, nhiều lần phải đối mặt với thần chết, 3 lần phải điều trị chống phơi nhiễm HIV...

Tây Bắc đang vào đỉnh điểm của mùa mưa. Mưa sập sùi, rả rích suốt cả ngày. Dòng Nậm Rốm vốn dĩ hiền hòa giờ cũng ngầu đỏ oằn mình réo sôi ùng ục. Tôi ngồi đợi cuộc hẹn với Thượng tá Đinh Tiên Hoàn ở "đại bản doanh" của PC47 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) - Công an tỉnh Điện Biên. Theo lời Đại tá Lê Công Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh, dân làm ăn tránh tháng "cô hồn" nhưng với tội phạm ma túy, dịp này lại bắt đầu bước vào "vụ gặt". Những cơn mưa rừng như trút nước cùng với sự âm u của đại ngàn vô hình trung là điều kiện thuận lợi cho bọn tội phạm hoạt động.

Chiều muộn, Thượng tá Hoàn lướt thướt đội mưa phóng xe máy vào sân trụ sở. Anh vừa tham gia một trận đánh ma tuý ở khu vực ngoại biên xã Thanh Nưa (Điện Biên) giáp ranh với huyện Mường Mày, Phong Sa Lỳ (Lào). Bộ quần áo bê bết bùn đất, tay chân và trên thái dương vẫn còn vương vệt máu nhỏ đã khô. Anh vừa đưa tay gãi gãi vào cái đầu húi cua vừa nói như giải thích cho cái nhìn của tôi: "Gai rừng cào xước đấy. Chuyện thường tình ấy mà".

Thượng tá Đinh Tiên Hoàn vào Lực lượng Công an từ năm 1987. Gần ba mươi năm trong ngành là ngần ấy năm anh tham gia đánh án ma túy. Anh thông thuộc địa bàn, các tụ điểm, nhân thân đối tượng như lòng bàn tay. Đời làm báo, gặp gỡ nhiều trinh sát lão luyện nhưng tôi thực sự khâm phục trí nhớ của anh: Có những đối tượng bị bắt từ cách đây mười mấy năm mà anh vẫn đọc vanh vách tên tuổi, nơi cư trú, bố mẹ, anh em, tên chuyên án thậm chí là cả ngày bắt đối tượng. Anh tâm sự, vào cuộc chiến đấu là xác định rủi ro, chấp nhận hiểm nguy, nhưng anh em trong đơn vị chưa bao giờ ngần ngại khi nhận nhiệm vụ. Cũng như những "tay công" ở Phòng PC47 thiện chiến này, anh không nhớ chính xác mình đã tham gia triệt phá bao nhiêu vụ ma túy, bắt bao nhiêu tên tội phạm. Tuy nhiên, theo đồng đội anh cho biết, con  số ước tính phải trên 1.000 vụ.

Nhiều người đã biết, vụ triệt phá đường dây ma túy Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường cách đây gần 20 năm đã trở thành kinh điển trong lịch sử điều tra khám phá các vụ án liên quan đến ma túy của Lực lượng CSND. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, một trong những mắt xích đầu tiên của chuyên án này lại bị đập nát ở Điện Biên Phủ. Hồi đó, Đinh Tiên Hoàn mới chỉ là thượng uý. Với vai trò nội tuyến, anh "trèo cao leo sâu" vào tận sào huyệt của một đường dây ma tuý từ Lào về Điện Biên do Xiêng Nhung (quốc tịch Lào) cầm đầu. Xiêng Nhung chính là em ruột của Xiêng Phênh. Từ việc bắt giữ Xiêng Nhung cùng tang vật 14 bánh heroin, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã mở rộng vụ án, đánh sập một đường dây ma tuý được coi là "khủng" nhất đến thời điểm bấy giờ tại Việt Nam…

Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tặng giấy khen cho Thượng tá Đinh Tiên Hoàn.

Đánh ma túy là cuộc chiến đấu nguy hiểm, vì bọn tội phạm ma tuý rất manh động, sẵn sàng "ăn thua" với lực lượng truy bắt.  Theo Đinh Tiên Hoàn, cho đến thời điểm này, ít nhất 13 lần anh phải thực sự đối mặt với cái chết trong gang tấc; 3 lần phải uống thuốc chống phơi nhiễm vì bị thương khi vật lộn với tội phạm ma túy nhiễm HIV. Tiếp xúc nhiều với các trinh sát ma túy, tôi nhận thấy dường như anh nào cũng sở hữu vài vết sẹo trên người. Chính vì vậy, mọi người vẫn đùa nghe đến buốt lòng rằng muốn biết anh thành tích bắt được bao nhiêu tội phạm ma túy, cứ vạch áo ra đếm sẹo. Kỷ niệm về đánh án của Đinh Tiên Hoàn kể nhiều ngày không hết nhưng những lần trực tiếp "vào hang bắt cọp" luôn để lại cho anh những kinh nghiệm đánh án để đời, với những phút giây trực diện với tội phạm đến nghẹt thở mà nếu không mưu trí hoặc chỉ thiếu một chút bản lĩnh, anh có thể trả giá bằng mạng sống của chính mình và đồng đội.

Năm 1995, dạo đó cũng đang vào mùa mưa, Công an thị xã Điện Biên (nay là TP Điện Biên Phủ) phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Cục Hải quan Lai Châu triệt phá một đường dây ma túy từ bên kia biên giới trung chuyển qua Điện Biên. Đinh Tiên Hoàn được giao nhiệm vụ tìm cách thâm nhập đường dây ma tuý này. Thung lũng Na Ư, huyện Điện Biên là nơi các đối tượng cất giấu, trao đổi hàng và cũng là điểm đột kích của ban chuyên án. Trong vai một tay anh chị có "số má" dạt lên từ Hà Nội, Đinh Tiên Hoàn đã hoàn thành xuất sắc "vai diễn" của mình qua rất nhiều đòn thử thách. Từ vỏ bọc đã có, anh nắm rõ lịch trình các chuyến hàng, và đêm hôm đó, một mẻ lưới lớn đã được ban chuyên án giăng sẵn. 11 đối tượng vượt biên tập kết tại một hang đá trên đỉnh Thẩm Nang Lai thuộc địa bàn xã Pa Thơm. Khi được chúng "giao nhiệm vụ" cùng 2 đối tượng canh gác ở cửa hang, Đinh Tiên Hoàn bí mật vô hiệu hóa 7 khẩu súng kíp bọn chúng dựng ở góc hang bằng cách đổ nước vào nòng súng. Rạng sáng hôm sau, khi lực lượng công an tấn công, các đối tượng đã không kịp trở tay. 3 tên tội phạm bị bắt tại chỗ, trong đó có tên cầm đầu Vàng Chái Cậy, sinh năm 1958, trú ở xã Na Ư. Khám xét trong hang đá, lực lượng công an còn thu giữ thêm 14 bánh heroin, 11 kg thuốc phiện, 4 khẩu súng K54, 7 khẩu súng kíp và 10 kg thuốc nổ. Kết thúc chuyên án này, Đinh Tiên Hoàn được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Sau này, Thượng tá Nguyễn Huy Dự, Trưởng Công an thị xã và anh em trong ban chuyên án đều chia sẻ rất thật rằng, nếu Đinh Tiên Hoàn không mưu trí cho mấy khẩu súng kíp và khối thuốc nổ kia "ngậm nước" thì không biết hậu quả sẽ ra sao?

Hơn 10 năm trở lại đây, Thượng tá Đinh Tiên Hoàn và đồng đội không chỉ đối mặt với những tên tội phạm có vũ khí nguy hiểm mà còn phải đương đầu với những đối tượng ma tuý nhiễm HIV. Do nhiễm căn bệnh thế kỷ nên những đối tượng này sẵn sàng “chơi” tới cùng lực lượng truy bắt. Chẳng nhớ đã bao nhiêu lần Thượng tá Đinh Tiên Hoàn và đồng đội tham gia đánh án và bị đối tượng cắn xé, cào cấu, đả thương. "Dù rất cảnh giác nhưng chúng tôi không thể đề phòng hết các tình huống nguy hiểm bởi trong thực tế có tên tội phạm nào đứng yên cho mình bắt đâu. Thượng tá Hoàn chia sẻ. Mới đầu năm đây thôi, Thượng tá Đinh Tiên Hoàn và đơn vị PC47 phải đau xót tiễn đưa một đồng đội về nơi chín suối. Trung tá Phan Trung Phong - một trinh sát giỏi, dũng cảm dưới "trướng" Thượng tá Hoàn từ hồi PC47 được thành lập năm 1998 - đã ngã xuống vì căn bệnh hiểm ác. Nhiều lần bước ra khỏi trận đánh, mặt mũi sưng vù, cơ thể xây xước nhưng vì nghĩ đơn giản nên Trung tá Phong không đi khám và điều trị phơi nhiễm cho đến khi cơ thể phát bệnh thì tất cả đã muộn mất…

Cho đến nay, Đinh Tiên Hoàn đã 3 lần phải vào viện điều trị chống phơi nhiễm HIV.

Vụ “nổi tiếng” nhất khiến anh và 2 đồng đội phải nhập viện là khi phá chuyên án 306P ở bản Na Côm, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Khi anh dẫn đầu một tổ đột nhập vào bắt giữ đối tượng Sùng A Tùng, kẻ cầm đầu một đường dây ma tuý từ bên kia biên giới về xã Na Ư và Núa Ngam, trận đánh kết thúc thắng lợi, 4 đối tượng: Sùng A Tùng, Và Pó Lý, Sùng A Trai và Sùng A Di bị bắt quả tang cùng 2kg thuốc phiện, nhưng Thượng tá Hoàn và 2 đồng đội cũng phải lập tức nhập viện để uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Trận đánh hôm đó, 3 trinh sát đã bị một số đối tượng giở võ "cẩu xực" máu chảy đầm đìa…

Vụ bắt tên Hoàng Văn Biêng, sinh năm 1984, ở bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, mới thực sự nguy hiểm và ly kì. Biên cầm đầu một ổ nhóm bán lẻ chuyên cung cấp "hàng trắng" cho đám con nghiện ở khu vực Núa Ngam đến khu vực Pom Lót, huyện Điện Biên. Chân tướng của tên này các anh không lạ gì vì hắn thuộc thành phần bất hảo, đầy án tích. Điều nguy hiểm nhất là Biêng lại là một con nghiện nhiễm HIV. Không thể để cho điểm bán lẻ này hoành hành, gây bất ổn cho cuộc sống của 60 hộ dân khu vực Núa Ngam, các trinh sát PC47 lên kế hoạch phá án. Hôm vào bắt tên này, một tình huống ngoài dự kiến là lúc trinh sát ập vào đúng lúc Biêng đang sử dụng con dao mèo bén sắc ngồi cắt nhỏ heroin để bán lẻ. Hắn vung dao chém tới tấp 3 trinh sát, nhưng bằng các thế võ điêu luyện, các anh cũng gô cổ được hắn, thu giữ được tang vật nhưng Đinh Tiên Hoàn, Văn Sỹ Thắng và Trần Trung Kiên lại một lần nữa bị thương bởi nhát dao cùng đòn "cẩu xực" của đối tượng….

Cho đến tận hôm nay, cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở "tuyến lửa" Tây Bắc chưa một ngày hạ nhiệt. Và chỉ lên Tây Bắc, sống cùng Đinh Tiên Hoàn và đồng đội anh, mục kích những gì các anh đang làm, chúng tôi mới cảm nhận hết hơi nóng phả ra từ cuộc chiến khốc liệt này cũng như sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ công an…

Thượng tá Đinh Tiên Hoàn gia nhập Lực lượng CAND từ năm 1987. 27 năm công tác, anh đã lập công xuất sắc, được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 17 bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh; năm 2010 được suy tôn là Chiến sĩ Thi đua toàn ngành…

Vũ Mạnh Hà
.
.