Phòng Cảnh sát cơ động Công an Phú Yên:

Hạnh phúc là giữ cho dân được bình yên

Thứ Năm, 28/12/2017, 09:27
Điểm lại thành tích của đơn vị từ nhiều năm qua, Thượng tá Lập cho hay: “Bên cạnh những cuộc kiểm tra, bắt giữ đối tượng phạm tội, giải tỏa những nhóm thanh niên tụ tập bia rượu giữa nửa đêm mờ sáng, tiềm ẩn nguy cơ hỗn chiến, đua xe trái phép, gây rối trật tự cộng cộng… CBCS Phòng CSCĐ Công an Phú Yên còn là mũi nhọn đột kích mục tiêu tội phạm hình sự, an ninh chính trị, hỗ trợ cho các đơn vị nghiệp vụ khám phá hai chuyên án đặc biệt nghiêm trọng”...


Khi đề cập đến chiến công của lực lượng Cảnh sát, những người làm báo chỉ quan tâm đến những cuộc đấu tranh khám phá án hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường với những tình tiết điều tra trinh sát ly kỳ, hấp dẫn như những thước phim trinh thám. Ít ai biết rằng, trong những chuyên án lớn hay những cuộc gây rối trật tự công cộng có tổ chức, biểu tình trái phép, gây bạo loạn và những cuộc cứu hộ - cứu nạn trong thiên tai bão lũ… người lính Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Và nơi tôi tìm đến những ngày cuối năm 2017 là Phòng CSCĐ Công an tỉnh Phú Yên.

1.Trước khi chúng tôi tiếp xúc những người lính CSCĐ, Đại tá Lê Xuân An – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tâm sự: “Sau hơn 28 năm tái lập tỉnh Phú Yên trên cơ sở tách ra từ tỉnh Phú Khánh cũ, tập thể cán bộ - chiến sĩ (CBCS) Phòng CSCĐ Công an Phú Yên luôn đối mặt với nhiều khó khăn. Cho đến nay, điều kiện cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế về nhiệm vụ công tác, sân bãi tập luyện nhỏ hẹp, thao trường chưa có, đặc biệt là hơn một nửa quân số thường niên là chiến sĩ nghĩa vụ non trẻ tuổi đời, chưa có trải nghiệm trong công tác nên phải đào tạo, huấn luyện mọi mặt, khi cánh lính này hết thời hạn nghĩa vụ lại phải tiếp tục đào tạo, huấn luyện cánh lính trẻ khác…

Thế nhưng nhiều năm, qua Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Phú Yên luôn thực thi hiệu quả nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và bình yên cuộc sống ở địa phương”.

Đưa tôi ra trước vuông sân bê tông của đơn vị để quan sát những người lính trẻ đang tập luyện võ thuật trong tiết trời se lạnh, Thượng tá Lê Trung Lập - Phó trưởng Phòng CSCĐ Công an tỉnh Phú Yên cho biết: “Mỗi năm, sau khi tiếp nhận chiến sĩ nghĩa vụ vừa mới tốt nghiệp THPT, đơn vị không chỉ đào tạo, huấn luyện võ thuật, quân sự, chiến thuật phòng chống các hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn, vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin, trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, giải tán các vụ gây rối trật tự công cộng, biểu tình trái pháp luật, tuần tra kiểm soát bảo vệ ANTT, bảo vệ mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế… mà còn tập trung giáo dục chính trị nghiệp vụ - pháp luật, văn hóa ứng xử...

Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc, huấn luyện chó nghiệp vụ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ ANTT, truy lùng tội phạm, tìm kiếm vật chứng… trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm cũng được đơn vị đảm trách thực hiện”.

CBCS Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên giúp dân khắc phụ hậu quả thiên tai sau cơn bão Damrey tàn phá vào đầu tháng 11-2017.

Điểm lại thành tích của đơn vị từ nhiều năm qua, Thượng tá Lập cho hay: “Bên cạnh những cuộc kiểm tra, bắt giữ đối tượng phạm tội, giải tỏa những nhóm thanh niên tụ tập bia rượu giữa nửa đêm mờ sáng, tiềm ẩn nguy cơ hỗn chiến, đua xe trái phép, gây rối trật tự cộng cộng… CBCS Phòng CSCĐ Công an Phú Yên còn là mũi nhọn đột kích mục tiêu tội phạm hình sự, an ninh chính trị, hỗ trợ cho các đơn vị nghiệp vụ khám phá hai chuyên án đặc biệt nghiêm trọng”.

Thượng tá Lập nhớ lại: “Cách đây 5 năm, Phòng CSCĐ Công an Phú Yên đã huy động gần 100 CBCS  cùng chó nghiệp vụ lên xe ôtô rời nội thành Tuy Hòa khởi đầu cuộc hành quân khẩn cấp, ngược đường quốc lộ 1A về hướng Nam hơn 20km trong đêm tối mịt. Điểm đến của chúng tôi là Khu du lịch sinh thái Hoàng Long nằm bên triền núi trên cung đường đèo Cả nhưng lại là “đại bản doanh” của tổ chức phản động mệnh danh “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” do Phan Văn Thu, trú ở khu phố Liêm Trực, phường Bình Định, thị xã An Nhơn (Bình Định) cầm đầu núp dưới vỏ bọc Chi nhánh Công ty TNHH Quỳnh Long theo chiêu thức “Tiền sinh thái, hậu tổ đình”.

Do yêu cầu bí mật, bất ngờ nên CBCS CSCĐ được huy động tham gia không hề biết họ đang phối hợp hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ an ninh, cảnh sát thực thi nhiệm vụ đặc biệt, vây bắt các đối tượng trong tổ chức phản động cực kỳ nguy hiểm, mà chỉ chấp hành mệnh lệnh chia thành nhiều mũi khép kín vòng vây, kịp thời truy chặn, khống chế những đối tượng chống trả, tìm đường tẩu thoát.

Do địa hình núi đá chất chồng hiểm trở, suối khe len lỏi, hang động ẩn mình dưới những tảng đá, cây rừng, nên nhiều CBCS phải đeo bám trên những tảng đá cheo leo để tiếp cận mục tiêu chờ đến giờ G”.  6h45 ngày 5-12-2012, các mũi CSCĐ đồng loạt ập vào mục tiêu, hỗ trợ các đơn vị an ninh, cảnh sát… vây bắt 15 đối tượng đầu tiên, thu giữ hàng trăm tập tài liệu, băng đĩa có nội dung phản động cùng nhiều công cụ, phương tiện, tài sản có liên quan.

Ngay tối hôm đó và những ngày hôm sau, với sự phối hợp của CSCĐ, cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Yên đã vây bắt kẻ cầm đầu tổ chức phản động cùng 17 đối tượng đồng bọn, kê biên, thu giữ hơn 220 triệu đồng, 80.443 đô la Mỹ, 500 đô la Australia, 300 đô la Canada, 26 thẻ và nhẫn kim loại màu vàng; 2 xe ôtô, 19 xe máy, hàng chục điện thoại di động, bộ đàm, máy tính, ống nhòm, camera, máy ảnh, máy ghi âm cùng nhiều phương tiện, cơ sở vật chất…

Kết thúc chuyên án này, 22 bị cáo đã bị tòa án tuyên phạt 295 năm tù về tội hoạt động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó bị cáo Phan Văn Thu – một đối tượng từng có tiền án về tội tổ chức phản cách mạng, liên tục tổ chức và cầm đầu các nhóm phản động “Ân đàn đại đạo”, “Hồng ân đại đạo” từ sau ngày đất nước thống nhất với ảo vọng lập quốc “Đại Nam Kinh Châu”, “Quốc Độ Kinh Châu”, bị tuyên xử án tù chung thân về tội hoạt động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.

Trước đó, Phòng CSCĐ Công an Phú Yên đã huy động hơn 70 CBCS cùng chó nghiệp vụ đột kích 4 căn hộ cho thuê và nhà nghỉ ở TP Tuy Hòa, hỗ trợ các đơn vị an ninh, cảnh sát vây bắt 59 đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia bằng công nghệ cao. Sau cuộc đột kích đó, lực lượng Công an thu giữ hàng trăm thiết bị công nghệ và ngoại tệ, chứng cứ tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo…

2- Cùng với việc bảo vệ an toàn tuyệt đối những mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế trên địa bàn Phú Yên, từ nhiều năm qua, Phòng CSCĐ Công an Phú Yên đã triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động tuần tra bảo vệ ANTT tầm nửa đêm về sáng trên địa bàn TP Tuy Hòa. Trong những cuộc tuần tra đó, CBCS CSCĐ đã kịp thời phát hiện, truy chặn, xử lý hàng trăm vụ việc liên quan công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT ở các phố phường.

Dường như để chứng minh thực tế, Thượng tá Lập mở sổ trực ban công tác cho chúng tôi xem nhiều cuộc truy chặn những nhóm thanh niên mang hung khí đi đánh nhau, tụ tập gây rối trật tự công cộng và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trên đường tẩu thoát. Trong hai cuộc tuần tra gần đây, CBCS CSCĐ đã vây bắt quả tang Nguyễn Đình Trúc – trú ở thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa đang đột nhập một căn hộ ở đường Tân Trào để trộm cắp 22.035.000 đồng; kịp thời phát hiện, truy chặn đối tượng Nguyễn Minh Tâm -  trú ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa cùng hai đồng phạm mang súng tự chế bắn hơi cồn, bi sắt trên đường Trần Phú, phường 9, TP Tuy Hòa để thực hiện mưu toan trả thù một nhóm đối tượng khác.

Không chỉ thực thi hiệu quả nhiệm vụ chính trị, mà nhiều mùa bão lũ đã qua, hàng trăm lượt CBCS Phòng CSCĐ Công an Phú Yên bất chấp hiểm nguy, lao vào vùng tâm bão lúc nửa đêm, mờ sáng để triển khai phương án sơ tán người và tài sản ra khỏi tầm nguy hiểm của cuồng phong, lũ cuốn và triều cường. Chỉ riêng ba năm gần đây, ít nhất đã có hơn 50 người dân được CBCS CSCĐ cứu nạn thoát khỏi tầm tay tử thần trong thiên tai, để lại trong lòng người dân những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Thượng úy Phạm Văn Thịnh – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh kiêm Bí thư Đoàn thanh niên Phòng CSCĐ Công an Phú Yên chia sẻ: Không phải chờ đến khi thiên tai hoạn nạn, mà nhiều năm qua cánh lính trẻ của đơn vị đã tạo thêm nhiều dấu ấn đẹp trong hoạt động xã hội – từ thiện.

Ngoài việc nhận đỡ đầu cho hai thiếu niên dân tộc Ba Na có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là Lê Mô Thạch, La O Hùng, trú ở buôn Ma Giấy, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa và hỗ trợ thường xuyên cho cụ Nguyễn Tấn Xuân, trú ở thôn Phú Lương, xã An Phú, TP Tuy Hòa đến khi qua đời, hàng trăm lượt CBCS là đoàn viên – thanh niên đã triển khai nhiều kế hoạch phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đào đắp, tu sửa 1.900m đường giao thông nông thôn ở các xã Hòa Trị - huyện Phú Hòa, xã Xuân Lãnh - huyện Đồng Xuân, xã Xuân Lâm - thị xã Sông Cầu; xây dựng mới cây cầu gỗ dài 50m vượt qua sông Cô ở xã Xuân Long - huyện Đồng Xuân; xây dựng 2 căn nhà tình thương cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn; trao tặng hàng trăm suất quà cho những hộ gia đình nghèo…

3- Rời Phú Yên trong những ngày cuối đông se lạnh, nhìn CBCS Phòng CSCĐ Công an Phú Yên đang mải mê rèn luyện võ thuật, chiến thuật phòng chống bạo loạn, gây rối trật tự công cộng… tôi thêm hiểu họ đang nỗ lực thực thi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần cùng các đơn vị nghiệp vụ an ninh, cảnh sát nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Xin chúc họ lập thêm nhiều chiến công mới trên chặng đường phía trước.

Phan Thế Hữu Toàn
.
.