Đảo xa bỗng hóa đất liền

Thứ Bảy, 30/01/2016, 08:00

Đảo xa bỗng hóa đất liền
Mái trường bên mốc chủ quyền Trường Sa

Lá bàng gói cả phong ba
Líu lo tiếng trẻ  Sơn Ca (*) học bài…
Chuông chùa thức trước ban mai
Khay rau viền mướt xanh vài tâm tư
Nỗi niềm ép mỏng cánh thư
Sóng viền ngực áo Hải Âu dập dờn.
Đảo xa mát bóng tre vườn
(Ở đây có chợ chẳng buôn bán gì)
Đôi khi bán cái buồn đi
Để gom nhặt lấy chia ly, hẹn hò
Tiếng còi tàu đến ngẩn ngơ
Đất liền hóa đảo đến giờ vẫn xanh… 

 **********************

(*). Đảo Sơn Ca nằm trong quần đảo Trường Sa.

Nguyễn Ngọc Phú
.
.