Yêu anh

Thứ Bảy, 23/06/2018, 08:18
Có phải hồn thơ đã chết trong em
Khi ta đã là của nhau tất cả?
Tháng ngày trôi, sớm trưa vội vã
Nhịp sống đời thường, bận bịu những lo toan.

Hè cứ về, ve cứ râm ran
Thu cứ đến, trút lá khô xào xạc
Em chợt hỏi lòng mình - Ngơ ngác!
Thơ đâu rồi? Có còn ở trong ta?

Biết bao lần anh đi xa
Em viết về anh vần thơ bỏ dở
Lòng nghẹn ngào thương trào nỗi nhớ
Thơ đến rồi thơ lại trốn nơi nao?

Có phải vì anh mang thơ đi đâu
Nên những câu thơ trong tim em không viết nổi
Nằm sâu ở tâm hồn em nỗi nhớ anh đưa thơ lạc lối
Anh trở về mang câu thơ thương nhau.

Em hòa vào anh trong nụ hôn sâu
Hạnh phúc thực không như thơ mờ ảo
Hạnh phúc cuốn em vào tâm bão
Trụi trần, cuồng nhiệt YÊU ANH.

Diệu Anh
.
.