Xuân vô tình

Thứ Bảy, 16/03/2019, 08:30
Mùa xuân ơi chớ vô tình như thế
Đừng để hạ về làm vướng bước chân em
Trong mắt kia là cả tâm hồn
Là Thiên đường, là vùng trời sâu thẳm
Em như là mặt hồ phẳng lặng
Cơn gió nào dậy sóng được em đây
Trộm nhìn em trong giây phút đắm say
Em đẹp lạ thường lại dịu dàng quyến rũ
Nếu tim em là một căn nhà nhỏ
Tôi sẽ là người xin đến trọ đầu tiên
Nếu hồn em là một con thuyền
Tôi nguyện là cánh buồm để gần em mãi mãi
Chỉ cầu mong cho tình em gần lại
Từ đáy lòng mình, tôi sẽ nói... yêu em.

Trần Quang Huy
.
.