Xuân Y Tý

Thứ Bảy, 18/02/2017, 08:02

Sóng sánh rượu Y Tý
Long lanh mắt em cười
Làm lòng anh bối rối
Biêng biếc biển mây trôi. . .

Vượt qua bao con dốc
Ngựa thồ cũng hụt hơi
A Mú Sung mưa ướt
Xe đi trong mù khơi. . .
Đào thắm lưng chừng núi
Khèn tình ai chơi vơi
Mùa xuân lên Y Tý
Dự hội rượu lưng trời. . .
Mây phủ Nhù Cồ San
Lính biên phòng xuống bản
Ngải Thầu xanh bát ngát
Đường tuần tra xuyên mây. . .
Một lần tới nơi đây
Lữ khách hồn lãng đãng
Mường Hum vó ngựa dồn
Lễ hội xòe man mác. . .
Kìa lũ trai kéo vợ
Mắt đắm đuối lưng trời
Y Tý miền cổ tích
Say rượu ngô em mời. . .
Nắng chiều nhuộm sườn non
Hoa cải vàng thắm núi
Lữ khách xuôi ai đợi
Mây trắng lấp lối về...

               Vùng cao Y Tý mùa Xuân 2017
Dũng Đinh
.
.