Xin đừng hỏi
Thứ Hai, 10/04/2017, 08:01
xin đừng hỏi vì sao hoa nở
và sáng nay chim hót vang lừng
cỏ thanh minh ấm lộc trong thân thể
gió cứ mùa hoa trái cứ say ong
xin đừng hỏi vì sao người tới
rồi người đi trống vắng cuối con đường
vô thường thế cõi nhân gian ta đến
thương hạc gầy vỗ cánh trăng khuya
người khóc vì ai và người hát vì ai?
xin đừng hỏi những vần thơ sắp viết
đứng bên cầu nhìn sông trôi mải miết
thương con đò lạc bến khơi vơi
xin đừng hỏi mỹ nhân, khanh tướng
họ đi đâu và họ sẽ về đâu
bao trận mạc rồi ngủ yên dưới cỏ
cỏ an lành là chăn chiếu quàn ta.
Nguyễn Thế Hùng