Xem rối nước Nhân Hòa(*)

Thứ Năm, 14/05/2020, 08:06
Sân khấu dựng giữa ao làng
Tiếng nhạc lay cánh hoa bèo tím biếc
Những chú rối nhỏ xinh tưng bừng múa hát
Mộc mạc lời ca tắm mát trưa hè.

Trăm năm rồi, mà như ngỡ hôm qua
Khi cánh đồng làng bước vào vụ mới
Vợ tát nước, chồng cày, con trâu bì bõm lội
Đàn vịt tung tăng thỏa thích kiếm mồi.

Áo tứ thân, nghiêng nón gọi mời
Về với Nhân Hòa ngày hội mở
Nơi này đánh đu, nơi kia đấu võ
Hào khí ngàn năm ngùn ngụt đất ông bà…

Tan diễn rồi, từ sân khấu bước ra
Những nghệ sỹ của làng thợ cày, thợ cấy
Người truyền lửa cho tình yêu lớn mãi
Để thăm thẳm hồn quê không phai cạn bao giờ.

(*)Phường rối nước Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.


Hà Văn Thể
.
.