Xẩm ca

Thứ Ba, 13/01/2015, 08:00
Nhớ những người hát Xẩm xưa...

Xẩm ca này khúc Giời đày
Cô đơn nhịp phách, ăn mày tấm thân
Chiếu manh chả kín nợ nần
Vẫn ấm áp khúc Thập Ân dâng đời
Cánh bèo dây líu rụng rời
Mà nghênh ngang khúc Ngược đời ghẹo nhau
Chông chênh tay gậy qua cầu
Bạc vôi miệng vẫn đỏ trầu cho ai
Vuốt đàn tay đã nên chai
Lở bồi cái điệu trần ai bước người
Ngày ngày hớp cháo cầm hơi
Đêm đêm góc chợ cùng nơi gió lùa
Nhân ca sao mãi cợt đùa
Câu Xẩm Chợ cấy giữa mùa bão dông
Đau cây lúa vẫn ra đòng
Thong manh lối ngõ, long đong lối người
Làm sao mua được nụ cười
Chỉ nghe nước mắt đổ nơi cung đàn
Líu lời dù có Xẩm Xoan
Vẫn mong manh Khúc đa đoan phận người...

Câu ca xưa chẳng ngủ vùi
Để hôm nay vẫn thấm lời dân gian!


Phan Quế
.
.