Với tháng giêng

Thứ Bảy, 09/04/2016, 08:17

Không thể nói như lời thứ nhất
Phút mùa sang, trời đất vẫn ngập ngừng

Tiễn tháng chạp, giêng hai còn ngoái lại
Như mắt người, như tay níu, bâng khuâng
Không thể nói như lời thứ nhất
Những trái tim cùng lỗi nhịp, rộn ràng
Ở ngoài kia, nắng trĩu mình gieo hạt
Khúc hoan ca không cần tới mùa vàng
Có điều gì
Xôn xao lắm, ở ngoài kia
Lời không đợi nói
Mắt không đợi trao
Tháng giêng - nụ hồng không đợi hái
Có điều gì
Ăm ắp
Tháng năm ơi
Những vui buồn
Chờ nảy mầm
Chờ gieo hạt
Cứ xôn xao
Những rộn ràng thành thật
Giữa mênh mông
Ngào ngọt rủ nhau về!
         

                       Tháng Giêng,  2016

Huệ Triệu
.
.