Với người ăn mày ở Thánh đường Vatican

Thứ Sáu, 30/08/2019, 09:07
Cụ ơi tôi chẳng có nhiều
Vài "ơ" (*) bạc lẻ biết tiêu được gì?

Thôi thì gửi cụ phòng khi...
Lỡ cơ vua, chúa cũng đi ăn mày.

Chỉ buồn... giá có cơm chay
Vòi thiêng nước Thánh bụm tay uống rồi
Phước lành sao đặng cầm hơi?
Đứng như tượng đá giữa trời nắng rang.

Ngoài kia du khách xếp hàng
Ba lô trước ngực, túi mang kè kè
Biết ai móc túi vỉa hè (**)
Ai người kính Chúa tìm về chốn thiêng.
Thánh đường Giáo pháp tôn nghiêm
Kỳ quan ngưỡng vọng "con chiên" toàn cầu.

Vãn ngày cụ dạt về đâu?
Sân ga thì lạnh, gầm cầu thì xa
Dật dờ lạc chốn phồn hoa
Gió đêm hun hút tràn qua Cấm thành.

                                                Thành Rôm, 7-2018

-----------------------------

(*) Euro - Đồng tiền chung Châu Âu

(**) Thành Rôm- nơi nạn móc túi rất lộng hành 
Quang Tự
.
.