Với biển

Thứ Năm, 20/06/2019, 09:09

Một luồng gió tươi
Một luồng gió lạ
Đến từ biển cả
Ngực vồng mênh mang.


Ơi này thênh thang
Cát vàng nắng mật
Bờm tung trời bọt
Miên man miên man.

Tóc dài lang thang
Trôi dài mây lạc
Ngày buông biển bạc
Triều dâng rộn ràng.

Em chờ anh sang
Anh mong em tới
Vô duyên kẻ đợi
Dã tràng công ai.

Đừng đi mùa ơi
Tháng năm rụng rơi
Trắng tay vuốt gió
Thốt câu trách trời.

Giấu làm chi nữa
Mở lòng đi em
Theo con sóng lặn
Hòa vào đại dương.

                 5/1/2019
Trần Gia Thái
.
.