Viết ở Nghĩa trang Hàng Dương

Thứ Sáu, 13/11/2015, 08:00

Tôi lắng nghe gió hàng dương vi vút
Sóng biển thì thầm vỗ ở phía bờ xa
Cả đêm nay bầu trời sao vắng bóng
Chỉ có hương thơm nến sáng bên đồi.

Không thể đọc hết bia mộ những anh hùng, liệt sĩ
Đã nằm đây cho Tổ quốc trường tồn
Chắc vì thế lá bàng tha thiết đỏ
Đến muôn đời da diết với yêu thương. 

Thưa chị Sáu (*), sáu ba năm rồi nhỉ
Nhưng vẫn còn nguyên tuổi mười chín xuân thì
Khi cái chết đã trở thành bất tử
Như chưa hề có cuộc chia ly (**) 

Côn Đảo mùa này sóng yên, biển lặng
Những con thuyền về bến cá đầy khoang
Lòng dân đảo biết ơn người đã khuất
Vững niềm tin đỏ thắm sắc lá bàng... 

 ________________

(*). Liệt sĩ Võ Thị Sáu bị giặc hành hình năm 1952, cách đây 63 năm.

(**). Ý thơ Nguyễn Mỹ

Nguyễn Hữu Hồng
.
.