Viết cho những ngày buồn

Thứ Năm, 27/09/2018, 11:23
Mùa thu
Mùa thu
Sao buồn thế
Lá vàng rơi se sắt tim người

Nỗi cô đơn càng thêm nhức nhối
Thì thầm tiếng gọi:
Người ơi!

Người ơi!
Sao không mãi là của nhau
Sao nỡ vội buông tay quên đi lời ước hẹn
Trái tim em buốt nhói với muôn ngàn câu hỏi
Vì đâu ta mất nhau?

Giá có thể quay ngược chuỗi đêm thâu
Trở về thuở xa xưa còn gừng cay muối mặn
Mắt hai đứa đều rạng ngời như thể
Chưa một lần biết đến ly tan.

Giá có thể hiểu và tha thứ cho nhau
Đừng đặt mình cao hơn tất cả
Thì tình ta làm sao vụn vỡ?
Giọt nước mắt buồn không ngăn nổi tim đau

Ngày hôm nay hay cả những ngày sau
Dẫu cho mùa thu còn vẹn nguyên nỗi nhớ
Em vẫn biết chẳng thể nào quay lại
Tháng ngày hồn nhiên xưa…

Ngô Hồng Nga
.
.