Vì mình nhớ nhau

Thứ Sáu, 13/07/2018, 09:43

Vì chúng mình nhớ nhau
Mà đêm qua gió khát
Bật tung nóc dỗi hờn
Mưa cuối trời nhòa nhạt


Vì chúng mình xa nhau
Mắt thu hình dấu hỏi
Nắng cũng thả lưng chừng
Đọng cong vành nón đợi

Chắc vì mình yêu nhau
Giữa bao điều không thể
Cách tân những trái ngang
Cơn sốt tình nhỏ lệ

Ừ chúng mình nhớ nhau
Đêm dắt đêm tràn phố
Thời khắc nào để ngỏ
Ta nguyện cầu kịp không?

Tâm Hương

Ôm vào lòng đọt tháng ba
Nhớ xưa cội rễ nghĩ mà nhức đau
Cỏ xanh mấy chục tuổi đầu
Vẫn rưng sắc máu nhuộm màu thời gian
Nay nguyên tiêu giữa mơ màng
Xưa trăm mảnh vỡ phố làng liêu xiêu
Bình yên giờ lẩy câu Kiều
Tâm hương thắp gửi những điều biết ơn.


Lương Cẩm Quyên
.
.