Về thăm quê Bác

Thứ Năm, 23/05/2019, 08:50

Về thăm quê Bác - Làng Sen
Thân thương như khắp mọi miền quê hương
Tre xanh rợp bóng trên đường
Bờ ao hương vối vấn vương sớm chiều


Làng Sen tươi đẹp bao nhiêu
Hồn quê mộc mạc câu Kiều à ơi!
Mênh mông cao rộng khoảng trời
Xòe tròn bóng cọ che người quê ta
Hàng cau ngả bóng trước nhà
Ngõ vào dâm bụt, la đà hương chanh.

Đúng là Nhân Kiệt, Đất Lành!
Ấu thơ tiếng võng mái tranh quê nghèo.
Nghe câu ví dặm sớm chiều
Hồn quê thấm đậm bao điều thân thương...

Nguyễn Văn Định
.
.