Về sông Hương nghe ca Huế

Thứ Năm, 14/09/2017, 15:06
Mưa từ Phú Hòa, mưa qua Đập đá
Gió từ Vỹ Dạ, Cồn Hến gió sang
Thuyền ai lơ lửng dòng Hương
Sóng xô, sóng đẩy, vấn vương câu hò.

Giữa dòng nước xiết, em hát “Ngựa ô”
Tôm cá dưới sông còn mê tiếng hát
Vọng bên ni Bạch Mã, Sơn Trà chiều chiều vượn hót
Và Kinh thành bên tê tiếng khốp ngựa vang lừng

Mấy trăm năm dấu tích những vui, buồn
Thoáng vào vi vu thông reo núi Ngự
Hòa vào thinh không tiếng chuông Thiên Mụ
Lặn vào câu hò nức nở dòng sông            

Như phải lòng điệu Lý Mười thương
Tôi đến ướt đầm một chiều mưa Huế
Trăng sao lặn, chỉ còn gió bể
Giọng em hò mở bến sáng trời đêm.

Hà Văn Thể
.
.