Về chiến khu xưa

Thứ Ba, 27/05/2014, 08:00

Tôi trở về với chiến khu xưa
Nam Trà My một thời máu lửa
Nơi che chở những binh đoàn ra trận
Về đồng bằng giục giã "Tiến quân ca".

Qua Nước Oa đã về Tắk Pỏ
Đá núi cheo leo mây phủ lưng đèo
Thấp thoáng sông Tranh lững lờ trôi muôn thuở
Nước trong xanh soi bóng đôi bờ 

Về Trà Linh trên con đường mới mở
Nhớ cô gái xung phong thuở nào tải đạn
Chân đạp lưng đèo, ngực kề vách núi
Tóc em bay quyện với mây trời 

Ngọc Linh ơi đỉnh cao vời vợi
Qua đạn bom vẫn sừng sững đợi chờ
Mặc bao bão dông vẫn xanh rừng biếc
Như lòng dân Xê Đăng với Bác Hồ 

Chiến khu xưa giờ đã đổi thay
Cõng điện lên non, núi rừng rực sáng
Những ngôi trường ngói hồng tươi thắm
Tiếng trẻ học bài rộn rã vang ngân. 

Em gái Xê Đăng mời anh uống ché rượu cần
Gợi nhớ người xưa khuất núi
Tắk Ngo, Măng Lùng đất thơm mùi rẫy
Nam Trà My ơi -
                      thương nhớ mấy cho vừa...                                                    

Nam Trà My, tháng 5/2014

.
.