Về bến sông xưa

Thứ Bảy, 17/02/2007, 09:00
Tôi về với Bến sông xưa
Của tuổi thơ một thời nhung nhớ
Con sông quê bên bồi bên lở
Chảy trong tôi không rõ tự bao giờ 

Tuổi thơ tôi có mẹ và dòng sông
Không quên được những giờ trốn học
Lũ trẻ chúng tôi cởi trần ngụp lặn
Sóng tung tăng nhảy múa đôi bờ. 

Ngày giặc đến đốt làng tôi trơ trụi
Lập bốt dồn dân đạn bom cày xới
Máu nhuộm đỏ dòng sông lênh láng
Lũ trẻ chúng tôi mỗi đứa một phương trời. 

Tôi theo Cách mạng đi liên lạc
Đêm đêm về lại với dòng sông,
Tàu giặc bủa vây - Trực thăng quần đảo
Sông ôm tôi vào lòng như lòng Mẹ chở   
                                                                      che.

Rồi một ngày biền biệt đi xa
Bến sông quê đi vào nỗi nhớ
Những cái tên Thuận Tình - Bến Đình - Cửa Đại...
Mang hồn quê thao thức bốn phương trời. 

Nay trở về với Bến sông xưa
Đầu đã bạc tuổi thơ không còn nữa
Lũ bạn ngày xưa đứa còn đứa mất
Chuyện kể thâu đêm nước mắt đong đầy. 

Tôi trở về với Bến sông xưa
Con sông quê vẫn bên bồi bên lở
Chảy qua làng tôi - chảy qua đời tôi,
Ôi con sông quê tôi mãi gọi
Thu Bồn ơi -
            Thương nhớ- 
                        Trọn đời

Lê Ngọc Nam
.
.