Về Đông Môn nghe khúc ca Trù

Thứ Bảy, 21/03/2020, 07:51
Trời Đông Môn trong như mắt ngọc
Đất Đông Môn thao thức mầm cây
Trăm năm một khúc ca này
Ai nghe ai hát cho đầy tâm tư...

Em hát con Long, con Ly, con Quy, con Phượng
Tiếng cánh vỗ mây nghiêng ngả sân đình
Ngọn gió qua đây dùng dằng nán lại
Dấu thời gian còn đọng nét tươi xanh

Khát ứ ư mưa... rơi rơi thấm đất
Nhịp phách em xô lệch trời chiều
Giọt trống chầu treo ngang vầng nhật - nguyệt
Tan canh rồi, câu hát vấn vương theo.

Nào ai dẫu kẻ Nam người Bắc
Bến hẹn Đông Môn lạc vào điệu ca trù
Nghe rền nảy từng lời quê mộc mạc
Ngỡ hồn cha ông còn vọng đến giờ.

Hà Văn Thể
.
.