Vẫn còn một Sa Pa

Thứ Ba, 14/01/2020, 08:12
Đêm nay con ngựa thổ cẩm của người Dao đỏ
Cõng anh bay vào giấc mơ kỳ lạ
Có ngôi nhà thờ đá ngủ quên trong miền sương trắng

Anh mua một con ngựa thổ cẩm
Chiều Sa Pa mây núi bỏ về trời
Người đàn bà Dao đỏ khâu con ngựa này từ lúc dậy thì
Đến nay nàng trở thành bà lão móm mém
Sắp đến tuổi bỏ về trời như đám mây kia.

Nhưng đêm đêm, bà vẫn ngồi khâu những con ngựa bằng vải thổ cẩm
Và bán đi giấc mơ cuối cùng
Của miền ruộng bậc thang trong sương mờ thổ cẩm
Cho du khách lên đây.

Đêm nay con ngựa thổ cẩm của người Dao đỏ
Cõng anh bay vào giấc mơ kỳ lạ
Có ngôi nhà thờ đá ngủ quên trong miền sương trắng
Bên mấy người đàn bà Dao đỏ đang ngồi cặm cụi
Khâu lại một Sa Pa.

Nguyễn Việt Chiến
.
.