Từ mùa xuân ấy...

Thứ Năm, 29/03/2012, 08:00

Xuân trở lại từ mưa sa bão táp
Từ hanh hao giá lạnh tái tê lòng
Từ chờ mong khắc khoải suốt đêm đông
Niềm khao khát như chồi non vươn dậy

Nhớ chăng em từ mùa xuân ấy
Kỷ niệm ban đầu còn thắm mãi sắc xuân
Mặc thời gian, mưa gió vũ vần
Vẫn chan chứa, sắt son tình nồng ấm 

Để hôm nay đời vui say đắm
Đón xuân về rạo rực đam mê
Giá lạnh dần tan, hơi ấm đang về
Nguồn cảm hứng khởi đầu mùa trọn vẹn 

Em thấy không từng đôi chim én
Đang vươn mình nghiêng đôi cánh chào Xuân

.
.