Tự do

Thứ Năm, 18/06/2020, 08:50

“Người nằm xuống tự do đứng lên”

(thơ Hoàng Vũ Thuật)


Tự do như một thoáng tôi nghĩ
yêu em yêu cả xa xưa
như chiếc lá vàng nguyện cầu với đất
như ngọn sóng kia vồ vập ôm bờ

Người ta có thể bắt nạt một người
một số người
nhiều người
vô số người thì khác

Buổi sáng này không giống buổi sáng kia
mùi tự do thơm thảo
không như mùi phấn son
không như bài diễn văn mọc lông ngụy biện

Tôi tự do môi em
khoá lại những điều yêu mến
chiếc khoá của sở hữu
ta thuộc về nhau mỗi nhịp đập giam cầm

Tự do tra chìa khoá
chìa khoá nào giam được tự do?

                      22/5/2020

Ngô Đức Hành
.
.