Trong nhà công tử Bạc Liêu

Thứ Năm, 24/01/2019, 08:45

Mới ngồi nửa buổi cà phê -
không đếm nổi bao lần mưa đi và đến
Chỉ thấy dạ xốn xang
Giữa không gian bình tĩnh
Trong ngôi nhà công tử Bạc Liêu


Giàu như ông thì nhiều
Tiêu như ông thì ít
Đốt giấy nợ vì thương tá điền già
Gọi một lúc mười xích lô vì không muốn người đạp xe nào đứt bữa
Sau dáng vóc “công tử gia” kia hẳn là nỗi sợ
Sự lãng quên khắc nghiệt của thời gian.

Nghe nói Công tử có một người con
Bây giờ là hướng dẫn viên du lịch
Làm thuê trong di tích của cha mình…
Tôi đi ngang qua không dám chào ông
Vì sợ chạm vào quá khứ

Thêm một cơn mưa, rồi một cơn mưa nữa
Hào phóng thế hay gọi là “mưa công tử”?
Chợt nghĩ về sự lụi tàn của lửa
Và những điều khó nói rõ của tình yêu…

Hữu Việt - Xuân 2019
.
.