Tổ khúc mùa xuân
Chủ Nhật, 04/02/2018, 08:21
Nhớ em, dốc đá mờ sương
Có đôi ta giữa hai đường mơ xuân
Có đôi ta giữa hai đường mơ xuân
Mừng tuổi mới
Mênh mông thăm thẳm và hun hút
Nuôi đủ phiên tình ta trót tiêu
Năm tháng xếp đầy thêm tuổi mới
Nới em dài rộng cả ba chiều...
Nhớ
Nhớ em, dốc đá mờ sương
Có đôi ta giữa hai đường mơ xuân
Núi lùi sau mỗi dấu chân
Càng xa Bến Đục càng gần Chùa Hương
Một lần em nữa
Một lần sóng rượu vào tôi
Một lần mắt với bờ môi một lần
Mở lòng tay đón tri âm
Nào hay cuối nẻo bềnh bồng... là em
Đàm Khánh Phương - Xuân 2018