Tình yêu không đơn giản!

Thứ Sáu, 08/07/2016, 07:58

Nếu mọi thứ chỉ đơn giản như điều anh nói
Thì làm sao em phải khóc thật nhiều

Anh bảo em không là người có lỗi
Nhưng chưa bao giờ em dứt được cơn đau...
Những ngày qua ta đã cho nhau
Biết bao niềm vui và hạnh phúc
Mỗi sáng dậy là từng lời chúc
Lẽ nào thành quá khứ xa xôi?
Em chỉ là cơn mưa rào bất chợt
Đổ xuống đời anh rồi tạnh mất
Và sẽ hết khi nắng vàng trải đất
Nhưng vẫn muốn mình được nhú những mầm xanh!
Em là thế, là thế, là như thế!
Chỉ chạy qua đời anh rất vội
Nên em mãi là người có lỗi
Vì tình yêu không đơn giản thế này đâu!

Nguyễn Thị Thanh Hương
.
.