Tình yêu cao nguyên

Thứ Sáu, 16/01/2009, 09:15

Anh gặp em trên Tây nguyên - đầy nắng, đầy gió
và mịt mù bụi đỏ.

Nơi những cơn mưa rừng làm xanh mát rẫy cà phê,
Nơi những cây K'nia trải bóng dài một mình mải mê trên rẫy,
Như ở quê anh, cây đa già nằm đơn độc mát cánh đồng.
Tình yêu ở đây như thác nước trên sông, như tiếng cồng
và bập bùng ánh lửa,
Là câu chuyện sử thi chàng Đam Đ'roan cướp nàng H'Lung,
Là truyện chàng trai của núi rừng Xinh Nhã - yêu nàng
H'bia B'lau,
Nỗi đau xưa, bùng cháy rực những chuyện tình.

***

Anh gặp em - trời cao nguyên lồng lộng,
Nơi có những đám mây trôi xuôi dù gió rừng thổi ngược,
Những con suối đổ vào sông vẫn cuồn cuộn hướng Đông
Nhưng sông Serêpok, Krông Na, Krông Nô theo hướng Tây
vẫn ầm ì chảy.
Anh yêu em, mối tình nồng giống con diều đón gió,
Gió càng to, càng ngược - càng cao.
Cũng như chuyện sử tình xưa bao người cùng kể,
Càng ngang trái nhiều càng để lại rực vần thơ.

***

Rồi một ngày kia
Cây K'nia trên dãy Chư Yangsin sẽ kể chuyện chúng mình,
Trường ca nhỏ của mối tình Buôn Ma Thuột…

Lê Phan
.
.