Tiếng gà nơi biên giới

Thứ Năm, 08/02/2018, 13:52

Đêm về sáng gió sắc như dao cứa
Cái lạnh từ mỗi hốc đá bò ra
Bản lưng dốc nhà ai vừa nhóm lửa
Và xôn xao đây đó tiếng gà

Ôi tiếng gà gợi nhớ một miền xa
Nơi mẹ thao thức từ canh bốn
Tiếng gà giục mỗi bữa mai bận rộn
Lui cui củi lửa một mình

Tuổi ấu thơ cắp sách đến trường
Có sáng nào mà mẹ không phải gọi
Trong mơ màng nghe dịu dàng giọng nói:
- Gà gáy rồi, mau dậy đi con!

Đêm nay con đứng gác đầu non
Nhận cây súng biết không còn bé nữa
Một tổ ấm quây quần trên điểm tựa
Đồng đội thay nhau phần việc mẹ vẫn làm

Đã quen dần với ngày tháng gian nan
Xa hơi mẹ nhưng ấm tình đồng đội
Bạn kéo chăn biết là phiên gác tới
Biết giờ này mẹ lại nhớ thương con

Biết giờ này bản nhỏ dưới sườn non
Bao bà mẹ cũng thức cùng điểm tựa
Bếp nhà sàn sáng bừng lên ánh lửa
Lửa ấm biên cương - lửa ấm tự quê nhà

Lửa ấm gọi tiếng gà chào Tổ quốc
ngân xa…

Nguyễn Xuân Hải - Xuân 2018
.
.