Tiếng đàn nhị trên đại lộ Elysee

Thứ Sáu, 08/06/2018, 08:05
Ôi tiếng nhị quê nhà đã quá đỗi thân quen
Hôm nay bỗng có gì khác lạ
Giai điệu quyện tiếng tơ da diết thế
Sao trống người qua lại sẻ chia?

Trên vỉa hè đại lộ Elysee
Người nghệ sỹ ngả nghiêng theo cây nhị.
Gương mặt Việt an nhiên và dung dị
Tiếng tơ ngân âm sắc Việt nao lòng.

Tiếng tơ ngân giai điệu “Cuộc đời hồng" *
Giữa náo nhiệt thành Paris hoa lệ
Giữa tiếng gió tháp Eiffel ngạo nghễ
Và tiếng sóng vơi đầy vọng từ phía
                                         sông Sein…

Ôi tiếng nhị quê nhà đã quá đỗi thân quen
Hôm nay bỗng có gì khác lạ
Giai điệu quyện tiếng tơ da diết thế
Sao trống người qua lại sẻ chia?

Cái hộp đẹp quyên tiền khác lắm mảnh
                                                nón mê
Quần áo nghệ nhân không nâu sồng
                                            lấm láp
Tiếng nhị cô đơn không đà đưa câu hát
Và đại lộ xứ này không rợp bóng cây đa…

Phải chăng người nghệ sỹ phương xa
Thử nghiệm một cuộc chơi nơi chân trời
                                                   mơ ước
Hay gửi gắm nỗi buồn từ trăm năm
                                              mất nước
Trong tiếng nhị quê mình theo năm tháng              
                                              mưu sinh?

                           Paris một ngày đầu Hạ

--------

* Cuộc đời hồng (La Vie en Rose) được coi là bản tình ca bất tử do Edith Piaf - huyền thoại âm nhạc của nước Pháp sáng tác vào năm 1945, thời điểm đất nước này vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 và hoạ phát xít.
Nguyễn Xuân Hải
.
.