Thơ viết tặng mẹ

Thứ Bảy, 05/05/2018, 08:49
Mẹ ơi! Tóc mẹ lại bạc thêm thì phải?
Vết chân chim trên mắt mẹ hằn hơn
Mà sao con vẫn còn vụng dại
Vấp ngã bao lần chẳng lớn khôn.

Đôi bàn tay mang sắc xuân ngày ấy
Giờ sần chai dâu bể cuộc đời
Gánh nắng mưa mẹ tảo tần hôm sớm
Chắt chiu nuôi con nên người.

Ơi những giọt đời mẹ ấp iu
Từ nước mắt hằng đêm
Từ gian khó nhọc nhằn năm tháng
Đã ươm mầm giấc mơ
Khơi trời xanh mỗi khi đời giông gió
Con nép vào
Bình yên!

Nay tuổi xuân còn đâu nơi mắt mẹ?
Mây trắng bồng bềnh hóa mái tóc mẹ tôi
Bước chân thời gian vẫn vô tình mải miết
Giữa mênh mông vạn biến dòng đời.

Ngô Hồng Nga
.
.