Thì thầm mùa xuân

Thứ Năm, 28/01/2021, 11:35
Đỗ Văn Xuân

Má hồng em trái bưởi đào
Hương xưa vạt áo bay vào giấc mơ
Phập phồng chuông ngực dại khờ
Dậy thì tiếng cuốc, ngõ chờ gầy trăng

Em trao anh những ngón măng
Duyên ta mắc nợ câu đằng đãi nhau
Ngỡ em áo gấm qua cầu
Áo sương gửi lại phai màu nhân duyên

Tơ vương em trót bỏ quên
Mọt khuya kêu lả giấc đêm chập chờn
Sương rơi vườn cũ lối mòn
Tiếng chim sũng ướt đâu còn trong veo

Bưởi bòng lấm láp nỗi nghèo
Sợ cau trầu úa bay vèo ngày xanh
Sắp giao thừa sắp sang canh
Tiếng yêu ngày cũ dỗ dành chiêm bao

Bỗng nghe câu hát chênh chao
Thương anh- em tránh lạc vào phố mưa
Tầm xuân run rẩy rào thưa
Lòng em nguyên đán ba mùa…vẫn anh!

.
.