Thì thầm cùng Apachải

Thứ Năm, 22/04/2010, 09:30
Dốc thì vẫn dốc, suối vẫn suối
Chỉ có hoa ban trắng đỉnh trờ
Ở đây đèo gió ngun ngún lửa
Ngược Leng Shu Shìn gặp Păng Pơi

Nắng có tìm về theo dấu mai

Để nghe lá đổ vọng miền Đoài

Tiếng mắc khan rơi khua rừng vắng

Giật mình mùa chớm đậu trên vai

 

Hương nếp đang nồng tay ai ủ

Liềm hái dãi dầu ngang mặt người

Dẫu Tả Khó Cừ nghe đã mỏi

Văn vắt giọng cười trong mưa khơi

 

Ngút ngàn Tây Bắc chiều loang tím

Một góc biên thùy mây ngậm mây

Đường rừng lúng liếng môi khèn lá
Khẽ khàng sương muối trắng bàn tay

.
.