Tháng sáu

Thứ Sáu, 22/09/2017, 08:05

Tháng sáu
Đài đưa tin
lá bão đầu tiên
đổ đất liền từ đằng Đông- Bắc.

Trời thấp và oi mây
mưa mưa đan sợi nắng
ráng chiều loá trắng
năm cửa ô.

Tôi nghe lời gió
nói rằng rất xa
từ bãi lở phù sa
sông Hồng năm nay lên con nước sớm...

Tháng sáu
mẹ về quà quê đầu hạ
ngọt dưa hấu đỏ
mận mọng nước ngời xanh
dứa vàng thơm mắt lưới...
vợi vợi tấm lưng còng
tóc bạc bông bong
mẹ cười hằn sâu quãng nhớ...

Tháng sáu
em về lá thư tay mùa hạ
mưa rào giăng giăng đan phố cổ
tôi thầm tên em
nét chữ nghiêng viết hoa giữa dòng vô cớ.

hai mùa gió trở
hai mùa tháng sáu sao em chưa về?

Lê Huy Quang
.
.