Tháng chạp

Thứ Bảy, 18/11/2017, 08:14

Làm sao mình quên được
Người mang khuôn mặt cuối năm

Chai rượu quê bạn mang từ xứ Nghệ
bấy lâu cất ở đáy hòm
tiếng chạm ly va mặt cuối năm

Mình bắt đầu từ sách
làm đồ nhắm mời nhau
đứa ngấu nghiến vài ba câu chữ
đứa lặng im mặn nhạt biết chừng

Đừng nhắc nữa đêm nào củi lửa
bây giờ khuya khoắt trong nhau
chiêm bao giữ những lời nói nhảm

Hay là mình hát
ru lời tỉnh lẻ xa xăm

La Thành nặng lòng chở gỗ
gỗ nằm mộng thuở làm cây
mình nhìn giấy nghĩ về điều đã mục

Đêm nay lòng mình đổ ải
khuôn mặt người tràn tháng chạp hanh hao. 

Nguyễn Thị Kim Nhung
.
.