Tháng Giêng

Thứ Tư, 03/02/2021, 11:17
Ngô Đức Hành

Tháng Giêng mở bàn tay
anh không muốn vội vàng đáp lễ
chạm làm gì
mùa về đơn lẻ
ta cùng nhau kháp mặt bao lần?

Chùm tầm gửi xanh màu ai chọn tha hương
ước vọng ca trù quên phách gõ
bạt ngàn lề ký ức xưa cũ
bước cùng mình nhón gót hôm qua

Tháng Giêng cùng anh
khoái cảm thật thà
những bí mật khỏa lấp vô vọng.

Mùa rắc mưa mọc thêm hoa trứng cá
thèm xa xăm
má đỏ thẹn thùng...

Đêm trùm chăn lơ đãng người dưng
bẽn lẽn thắt vài vòng dải núm
bàn tay quờ chẳng qua chào li biệt
mặt trời lên phía núi bao giờ?

Tháng Giêng gần
hoa lá đậu mùa
ướp chạc chìu thơm vòng tay số phận.

Anh không nghĩ mọi điều chưa chịu đến
Giêng thở dài
trể nải lên men. 

.
.