Tháng Chạp

Thứ Sáu, 05/02/2021, 20:44
Lôi Vũ

Đồng loang gió bấc
Đất cũng co mình trốn rét
Chân rạ ngả nghiêng trong đường cày ải
Cánh áo nâu sòng ôm kiếp bác nông phu.

Đêm gió hú căm căm
Ngày nắng lặn vào mây xám
Những gót chân bầm toang cửa chợ
Gánh khan mùa mưu sinh.

Những dòng xe đan xen
Nối suy tư toan tính
Trong bộ complê trang kính
Những cái đầu thế hệ 4 chấm 0.

Phố cựa mình đổi mới
Những căn nhà lột mình cao vời vợi
Chung cư đâm thủng trời
Ngác ngơ ngàn đôi mắt ngắm sao.

Cổng trường run nép lại
Khăn đỏ rực trên màu áo mới
Nụ cười trẻ nhỏ mong chờ mừng tuổi
Mắt rực ánh trời sao.

Tháng củ mật
Xa gần lo Tết
Kẻ hành khất lo áo cơm chống rét
Người tha phương lo gói lại cố hương.

Tháng gọi thuở thiếu thời mong áo mới
Thức những nguyện cầu ma mị
Từ Góc chợ quê đến Cổng cổ thành xám trầm ngóng đợi
Những ngọn gió đông mang sắc xuân về.

.
.