Thăm mộ Hàn Mặc Tử

Thứ Tư, 28/11/2012, 08:05

Một trời Gềnh Ráng
Một sóng Quy Nhơn
Hàn lặng lẽ dưới trời xanh thiêm thiếp…

Câu thơ Hàn ăn trăng
Trăng ăn vào da thịt
Trời sâu
choàng - áo - huyết
Làng phong Quy Hòa dừa rụng buốt tê… 

Bên mộ Hàn hoa cỏ tỉ tê
Hương vẫn khói
Sương còn hơi thở - nắng
Người dựng lều thơ khắc vào thăm thẳm
Câu thơ Hàn nghi ngút lửa thông… 

Bất chợt nhìn lên
Trăng, trăng, trăng…
Bất chợt nhìn ngang
Sóng, sóng, sóng…
Bất chợt nhìn xa
Nắng, nắng, nắng…
Bất chợt nhìn gần
Hàn, nắng, sóng, trăng…

N.H.C.
.
.