Thăm lại cố đô

Thứ Tư, 23/01/2019, 09:50
Thăm lại cố đô
Thấy dáng nắng trên hàng cây cổ thụ
Thời gian trôi dày theo lớp vỏ
Cây nghĩ nhiều nên ngang dọc nếp nhăn.

Bia đá soi hồ nước xanh trong
Từng nét chữ khắc ghi những điều không thể khác
Dưới chân cầu một dòng nước bạc
Ung dung xuôi về mải miết với thời gian.

Nhìn cố đô choáng ngợp nét hoa văn
Của những nghệ nhân tài ba để lại
Họ là ai? Ai người nhắc đến
Dưới lớp bụi mờ họ như bị lãng quên.

Tôi nhìn thật sâu vào nét chạm, nước sơn
Muốn tìm hỏi những nghệ nhân quá cố
Vong linh giờ đậu nghỉ nơi đâu?
Để thắp nén hương, gửi tâm huyết nguyện cầu.

Phạm Văn Thạch - Xuân 2019
.
.