Tây Bắc mùa yêu thương

Thứ Sáu, 02/03/2018, 08:48
Tây Bắc ơi ngày mai xa em
Tôi chợt thấy trong mắt em ngọn lửa
Trái tim em nhịp đập rộn ràng

Ta lại về thăm em
Tây Bắc mùa yêu thương
Hoa ban trắng núi rừng
Đường càng lên dốc dựng
Hỡi những ngọn núi cao
Có núi nào phương trượng
Hơn đỉnh Fansipan?
Làm sao ngăn cách yêu thương
Khi hoa đỗ quyên chờ đợi
Bước chân ai về với núi rừng.

Ta lại về Tây Bắc
Say đắm hồn ta tình chứa chan
Dẫu đá tai mèo cắt bàn chân tím tái
Vẫn rộn lên những thổn thức nồng nàn
Em mĩ miều như ruộng bậc thang
Nối gần lại bước đường xa vạn dặm
Về với chợ tình đang thắp lửa
Cho ta về với em
mùa vui Tây Bắc
Nhịp múa nào nhún nhảy cuồng si
Ta muốn say đêm nay
Tây Bắc ơi điệu khèn ai lả lướt
Tiếng hát em núi rừng bát ngát

Man dại trong hoa lửa bập bùng
Quấn quýt bên nhau hơi ấm trái tim
Lời tình tự hương rừng khuya thơm ngọt
Em cho ta chúm chím nụ môi xinh
Rượu khát vọng mình quàng vai nhau uống
Mùa nếp thơm vị ngọt cơm lam

Tây Bắc ơi ngày mai xa em
Tôi chợt thấy trong mắt em ngọn lửa
Trái tim em nhịp đập rộn ràng
Em hạnh phúc cho ta nhiều hơn nữa
Dù ngày mai chia cách xa xăm
Lòng bùi ngùi luyến nhớ
Hương vị tình yêu rất thật lòng
Thì thầm tai tôi em khẽ hỏi
Anh về xuôi còn nhớ cánh hoa rừng?
Tôi nhìn vào mắt em sâu thẳm
Đọng nụ hôn tình mộc mạc chơi vơi

Chợ tình còn đó ai ơi
Tiếng người xưa đã gọi mời thương yêu
Chung tình bậc ruộng liêu xiêu
Đá tai mèo sắc vẫn liều tìm nhau.

Về với núi rừng xưa
Gặp lại em yêu giữa mùa hoa ban nở
Đàn bướm tung bay trắng đại ngàn
Em chào đón người thân trong khát vọng
Tây Bắc anh về da diết nhớ mong.

Trung Thành
.
.