Tâm sự tháng 9

Chủ Nhật, 25/09/2016, 08:28

Tháng 9, 30 ngày
chẳng có gì khác lạ
Chỉ có điều vội vã
Trong mỗi ngày trôi qua.

Phải rồi còn một tháng
là mình phải rời xa
Mái trường xanh phủ nắng
Chim reo vui đón chờ .

Xa bao nhiêu đồng đội
Đã sát cánh tháng ngày
Cảm thấy lòng hụt hẫng
Ngoái nhìn sau, còn ai .

Tự bảo mình phải nhanh
vì việc nhiều, dang dở
Nghĩa tình còn trong đó
tháng ngày qua đa mang.

Hình như chưa bao giờ
mình vội vàng đến thế
giai đoạn còn nước rút
trong tháng 30 ngày.

Việc trước rồi việc sau
kế tiếp nhau chờ đợi
để vẹn toàn sau cuối
trong niềm vui hân hoan.

Ngẫm mình không phải sếp
vẫn quan trọng vấn đề
Mỉm cười tươi diễu cợt
trót đam mê với nghề.

Tháng 9 này thật nhanh
thời gian như thác nước
tuần kế tuần sau trước
nối đuôi nhau xa mình.

Tiểu thuyết dài dang dở
Đợi chờ mình chấm câu
kết chương hồi công sở
tóc xanh nay đổi màu.

Hãy chờ mình viết tiếp
hoàn thiện nốt tháng ngày
Trải lòng trên trang giấy
Những điều còn hôm nay.

Tháng chín mình sinh ra
đã vàng 53 lá
trên cành cây đỏ quả
dấu chấm câu xuống dòng.

Tạm biệt một hành trình
với đong đầy cảm xúc
tất cả thành ký ức
trong tháng ba mươi ngày.

Phan Thị Phương Đông (Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1)
.
.