Tạm biệt tháng Năm

Thứ Năm, 06/07/2017, 13:18

Tháng duy nhất trong năm cất giữ giùm ta lời hứa
rằng ai đã sống, đã yêu
đã khuỵu xuống một ngày dưới ánh trời rạng rỡ,
đã xốn xang túm tóc đuôi gà,

tháng duy nhất kể với ta về nét mực đầu tiên trên giấy trắng
về tiếng mưa rơi trên tàu lá sau vườn
tháng của cơn giông, của dòng sông trước cửa
của những bãi bờ phờ phạc dưới trăng suông,

tháng đầu tiên suốt đời ta cúi mình thương nhớ
ai đi qua nắng gió chẳng sạm màu
ai hờ hững để bằng lăng tím mãi
ai muộn phiền để bữa ấy hoa rơi,

ta như cỏ đã úa màu, như đất đai sẫm mình mùa lá rụng
tháng Năm qua thanh thản cánh cò
tháng Năm qua yên ả màu mây
duy có nắng vẫn tưng bừng như thể mặt trời là
mãi mãi…

Trần Kim Hoa
.
.