Ta về

Thứ Bảy, 26/08/2017, 08:38
60 mới trở về làng.
Vẫn cây cầu gỗ vẫn hàng tre xanh
Vẫn bến nước vẫn sân đình
Nhưng đâu trai tráng chúng mình ngày xưa.

Thôi đành ngồi gốc cây đa
Ta thiền ta gặp lại ta ngày nào
Ngày em má thắm yếm đào
Chiếu chèo quên cả một chiều mưa bay
Không rượu mà ngả nghiêng say
Nóng bừng cả mặt
Mà đã cầm tay bao giờ

Ta thiền ta gặp lại ta xưa
Còn hơn ra phố bây giờ kẹt xe
Ta nằm với cỏ ven đê
Mặc cho thiên hạ mải mê làm giầu

Họ tìm đâu hạt mưa mau
Để gặp cô yếm thắm qua cầu chờ gió bay?
 

                                    Hưng Yên, 8-2017
Nguyễn Gia Bào
.
.