Suy Ngẫm

Thứ Năm, 30/07/2020, 16:36
Nguyễn Thanh Lâm

Chuyện kể rằng:
Trong lúc chờ chết ở trong tù
Socrates bị ám ảnh bởi một giấc mơ,
một giọng nói bí ẩn gọi ông
- Socrates! Hãy chơi nhạc đi

Ông bèn biến những câu chuyện ngụ ngôn của mình thành thơ
Và tập thổi sáo
Triết học và âm nhạc đã dắt tay nhau đi một chặng đường ngắn ngủi
Bấy nhiêu lôgic đã đủ rồi

Một chút âm nhạc khiến cuộc sống cân bằng
Bấy nhiêu tranh cãi đã đủ rồi
Hãy thổi sáo đi

Tôi biết
Tiếng sáo của ông không thể ru lòng người
Hành động tập thổi sáo mới thức tỉnh con người
Rằng con người ơi đừng đơn điệu
Phải làm mới mình
Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong những giấc mơ...

.
.