Sau bão

Thứ Hai, 16/11/2020, 18:40
Hạnh Nguyễn

Ngôi sao hát từ rất xa
Giai điệu ánh sáng gọi nỗi buồn trổ hoa
Cỏ cằn cỗi yêu nhau qua rét Đông
Nào uống cạn đi em

Rót thời gian ngọt ngào và cay đắng
Thêm cánh hoa Cau ngát mùi hồi tưởng
Những âm vang kí ức thơm nồng
Biển sóng sánh mắt là chén đựng

Rót cho nhau chương cuối bản giao hưởng chúng mình
Ca từ giọt sương rơi về đâu
Kỉ niệm xanh hơn thở như sóng ngầm đáy biển
Ngã thì đứng dậy cùng cây

Nhát rìu chém phía sau rồi sẽ lành
Trời vẫn xanh và biển vẫn mặn
Hãy thắp vầng trăng trong nhau
Ánh sáng ngọt và buồn khe khẽ

Trang sách băng bó nỗi xót xa
Nhân vật ta yêu dìu ta tập đi qua tuyệt vọng
Hai con tàu chạy xuyên qua bình nguyên cô độc
Ở hai nửa địa cầu

Không còn một nhà ga nào để hò hẹn
Đành hẹn trên vầng trăng đã chờ đợi thật lâu.

                                  Tháng 11/ 2020

.
.