Sắp xếp

Thứ Năm, 02/04/2020, 09:54

Sắp xếp lại căn nhà
Sắp xếp lại mình - sắp xếp trí não
Mùa Corona vạn vật đổi thay
Con virus bé nhỏ sắp xếp lại trật tự thế giới


Này con đường ngập lá vàng bay
Này phố vắng ngày tan tầm không tắc đường
Này quán cà phê quen cửa đóng then cài
Em về hong nỗi nhớ trên căn bếp sáng mai

Em đã ở thật lâu trong thế giới đông đúc
Những tranh đấu nhỏ mọn thường ngày
Những bon chen giàu nghèo...
Thật vô nghĩa trước con virus COVID bỗng dưng hồi sinh

Em cần những ngày đóng cửa sống với chính mình
Sắp xếp lại những nỗi buồn vặt vãnh
Nấu những bữa cơm ngon
Nghe tiếng trẻ học bài và đùa vui
                                     cùng thiên nhiên chiều xuống

Thế giới ngoài kia dịch bệnh - tai ương
Có nhiều sự sống và cái chết vô nghĩa
Đã có những con người sống khổ hơn một con virus
Nhưng cũng có những tâm hồn sống vì đất nước, đẹp như một bài ca.

Những ngày cao điểm chống dịch Corona
Em và anh xa nhau
Nỗi riêng gói vào giấc mộng
Cũng không phải là tất cả nỗi đau bởi anh
đang làm nhiệm vụ của mình
Em nhận ra, thể xác và trái tim đã lâu cằn cỗi

Thế giới đổi thay và sợ hãi trước con virus
đang lây lan và sinh sôi.
Nó có thể chấm dứt chiến tranh và cấm vận?
Bởi mỗi chúng ta sẽ có đủ sức mạnh
Triệt tiêu cả con Corona đang giãy chết...

  Hà Nội sẽ bình yên

Hà Nội sẽ bình yên
Như đã bình yên trong đạn bom ngún lửa
Con COVID chạy trốn những hàng cây mùa xuân trổ lá
Mẹ lại đạp xe buổi chợ chiều

14 ngày tìm lại giấc mơ
Em phiêu du tìm bóng người xưa cũ
Anh ở đâu giữa triệu triệu người trên phố
Sao không tìm em, mối tình đầu  

14 ngày những cánh cửa Hà Nội đóng từ sáng tới khuya 
Ngọn đèn im lìm toả bóng cho chú chim sâu
chiêm bao ngái ngủ
Buổi sáng không tắc đường, không còi xe, không buổi họp muộn giờ
Quán vắng xa xăm lá đổ...

Cần lắm một Hà Nội thơ
Hồ Gươm Xanh, cầu Thê Húc bâng khuâng trong nắng
Hồ Tây lãng du con thuyền độc mộc
Những chú ốc tung tăng đợi gió giao mùa

14 ngày Hà Nội dấu yêu như thời chiến tranh
Con virus mạnh hơn đạn bom, nó trốn trong từng vi mạch
Hà Nội 14 ngày không ngủ
Chờ một ngày tỉnh giấc giữa an nhiên

"Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên"(*)

28-3-2020

* Lời bài hát "Mùa xuân đầu tiên" của nhạc sĩ Văn Cao

Trần Hoàng Thiên Kim
.
.