Sao các anh không về

Thứ Tư, 15/08/2012, 08:05

Rừng Trà My mênh mông
Trưa nghĩa trang nắng đỏ
Kia rồi! Mộ anh nằm
Tấc gang, mà cách trở...!

Đặt bó hoa bên mộ
Trong hương trầm ngát thơm
Không ngăn nổi xót thương
Rưng rưng đôi dòng lệ
Không dòng tên bia mộ
Không tháng ngày sử xanh... 

Chẳng nuối tiếc tuổi xanh
Các anh đi, đi mãi…
Gửi vầng trăng ở lại
Với mẹ già đêm thâu
Lỗi hẹn mối tình đầu...
Vì hồn thiêng sông núi. 

Chiến tranh đã lùi xa
Anh có nghe mẹ gọi?
Sao các anh không về
Bên tượng đài rắn rỏi
Dãy dọc rồi dãy ngang
Cây cỏ trổ hoa vàng
Vinh danh Người liệt sĩ....

                                            Tháng 7/2012

.
.